30 tháng 5, 2011

TRÁI TIM VIỆT NAM

"Các Vua Hùng đã có công dựng Nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ Nước" (Hồ Chủ tịch)
 
Mai Thanh Hải Blog - "Hãy cất tiếng nói để mãi lưu truyền/ Lời thề giữ lấy trái tim Việt Nam". Đó là lời hát trong bài "Trái tim Việt Nam" của nhạc sĩ Tuấn Khanh, được sáng tác ngay sau khi đông đảo nhân dân xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc bắn giết, bắt giữ ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa và thể hiện rõ mưu đồ cướp đất, lấn biển Việt Nam, cuối tháng 12-2007. Bài hát đó, những ngày này lại vang lên trong mỗi con người Việt Nam, để thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và khát vọng tự do, hòa bình. 


Xin trân trọng giới thiệu và rất mong mọi người cùng lắng nghe:


TRÁI TIM VIỆT NAM

Sáng tác và trình bày: Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Em có yêu không, tuổi xuân thờ ơ?
Vui sống vô tri cứ như cầm thú
Không hay chung quanh nỗi đau con người
Miệt mài ca hát, đói khát niềm tin

Em có hay không trái tim Việt Nam
Qua bao đau thương vẫn nguyên lẽ sống
Có rớt nước mắt vẫn ngẩng cao đầu
Người người chia sớt để qua bể dâu

Nếu có chết ngày mai
Chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do
Hãy nắm chặt bàn tay
Để gieo mầm sống ước mơ ngày mai
Việt Nam phải vẹn nguyên
Không thẹn cùng tổ tiên

Em có nghe không, nước non Việt Nam
Rên siết phân ly trong tay kẻ gian
Hãy cất tiếng nói để mãi lưu truyền
Lời thề giữ lấy nước Nam vẹn nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét