20 tháng 5, 2012

THÁNG 5 RỢP TRỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ...

Chả cần về tới địa phận Hải Phòng, mà từ Hưng Yên - Hải Dương, chạy dọc đường 5 đã thấy ngút ngát, bừng bừng hoa phượng. Ngày cuối tuần về quê, dành rất nhiều thời gian để lang thang những con đường quen, ngắm hoa phượng và say cùng màu đỏ bừng phượng vĩ. Thân thương quá, chẳng muốn rời - Thành phố của chúng mình ơi!..

5 nhận xét:

  1. Đẹp quá, nhờ nó mà có lúc tạm quên những bức xúc liên tiếp gần đây. Mong được xem nhiều bức nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Ồ, hoa cải đẹp quá! :D

    Trả lờiXóa
  3. Chúng mình, Những người lính từ Phòng ra đi &

    Tìm về

    Nhớ về cái thuở…hoa chanh
    Nguyện làm trái, mãi trên cành xanh xanh
    Hương thầm quấn bước quân hành
    Nặng lòng nỗi nhớ theo anh chiến trường
    Thân trai ra trận tiền phương
    Anh xin lỗi hẹn con đường chia hai
    Thương em gái nhỏ mảnh mai
    Bao mùa phượng đỏ trải dài cách xa.
    Nào ai dám trách phôi pha
    Đạn bom ai tránh, tránh mà được không ?
    Mười năm bặt vắng tin hồng
    Mười năm lỗi hẹn xang sông con đò
    Chốn quê đất rộng trời cao
    Bởi yêu anh lại khát khao tìm về
    Quê hương bao nỗi ngóng trông
    Người xưa giờ đã mênh mông chân trời
    Anh về nhặt cánh phượng rơi
    Một chiều cháy đỏ những lời yêu thương.

    Trả lờiXóa
  4. Quê tôi ngày xưa hoa gạo nhiều và hấp dẫn không kém hoa phượng giờ nhớ lắm hoa gạo ơi !!!

    Trả lờiXóa
  5. Với Hải Phòng, hoa phượng trở thành biểu tượng quá khứ xa xưa rồi Bác Hải ơi! Hôm qua em vừa về Hải Phòng, đi dọc trung tâm thành phố thấy toàn hoa bằng lăng thôi. Bây giờ các bác muốn ca ngợi quê hường thì phải hát: tháng 5 rợp trời hoa bằng lăng.

    Trả lờiXóa