24 tháng 4, 2012

GỬI VỀ PHỐ HIẾN

Mắt ai xa trong vời vợi
Phải chăng cô gái HƯNG YÊN?
Tôi yêu từ thời bộ đội
Mới quen chỉ nhận đồng hương


Tháng năm quay tròn nỗi nhớ
Hướng về đất mật nhãn lồng
Cầm tay ai cũng bỡ ngỡ
Những gì ước hẹn bâng khuâng


Đường giao liên leo vách đá
Em kể tôi nghe quê nhà
Chiến tranh gái trai ra trận
Làng toàn trẻ thơ cụ già


Chiến trường rộng thành chia xa
Tìm nhau ngày vui đại thắng
Mặt người rạng như sắc hoa
Lòng tôi gió lùa trống vắng
Em có còn về phố Hiến
Tôi về thành phố Tỉnh Đông
Hai quê mà liền giải đất
Vải thiều đổi lấy nhãn lồng


Lá thư gửi về đất mật
Hỏi
Tìm
Nhắn tới "Đồng Hương"
-----------------------------

Nguyễn Khắc Hiền (Blog Cõi không màu )

3 nhận xét:

  1. Hiểu tâm trạng của bác Hải trong lúc này. Văn Giang đang cưỡng chế mà bác phải kìm chế.

    Trả lờiXóa
  2. Nói xa để nhắc người ta chuyện gần . . .

    Trả lờiXóa
  3. Về thăm bạn cũ ngày xưa
    Đã từng chung nón che mưa mấy lần
    Bão dông lòng chẳng phân vân
    Tình thân mấy thuở trong ngần cùng tôi...

    Thứ nhì Phố Hiến đây rồi
    Vầng trăng xẻ nửa lặng trôi đáy hồ
    Thật rồi đâu phải trong mơ
    Nhà cao che nắng bất ngờ... đường râm!
    Gió nào gió cứ lặng câm
    Sấm toang mây trắng mưa tầm tã rơi.

    Bắt tay không thấy bạn cười
    Chỉ nghe vườn nhãn vọng lời thế nhân ...!?

    Nguyễn Khắc Hiền

    Trả lờiXóa